Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên Năm A (Mt 6,7-15)

Thứ tư - 17/06/2026 05:06
Thứ Năm Tuần 11 Thường Niên Năm A (Mt 6,7-15)
Suy Niệm:
"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời" (Mt6, 9)
 
Trong Bài Giảng trên núi, sau khi dạy các môn đệ về việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay, Đức Giêsu tiếp tục hướng dẫn họ cầu nguyện. Người cảnh báo các ông đừng cầu nguyện như dân ngoại, nghĩa là đừng nghĩ rằng cứ dùng nhiều lời thì sẽ được Thiên Chúa nhận lời. Bởi lẽ, trước khi chúng ta mở lời, Người đã biết những gì chúng ta cần.

Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu dạy các môn đệ kinh Lạy Cha. Đây là lời cầu nguyện phát xuất từ chính tương quan của Đức Giêsu với Chúa Cha. Khi trao cho các môn đệ lời kinh này, Người cũng mở cho họ cánh cửa bước vào chính tương quan thân tình mà Người đang sống với Thiên Chúa. Điều đầu tiên Đức Giêsu dạy là cách chúng ta gọi Thiên Chúa: “Lạy Cha chúng con ở trên trời...”. Chỉ một tiếng “Cha” thôi cũng đủ nói lên tất cả.

Trong Cựu Ước, dân Israel biết Thiên Chúa là Đấng quyền năng, là Đấng Thánh, là Đấng giải thoát dân Người. Nhưng nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa được mặc khải là một Người Cha gần gũi và yêu thương. Có lẽ đó là điều mới mẻ và cũng là điều khó đón nhận nhất. Bởi nhiều khi chúng ta vẫn đến với Thiên Chúa như đến với một vị quan tòa hơn là một người cha. Chúng ta sợ hãi trước những yếu đuối của mình. Chúng ta lo lắng khi thất bại. Chúng ta ngại ngùng khi phải đối diện với những giới hạn bản thân. Thế nhưng, Đức Giêsu lại dạy chúng ta bắt đầu bằng một tiếng gọi đầy tín thác: “Lạy Cha”.

Tiếng gọi ấy nhắc chúng ta nhớ rằng trước khi là người phục vụ, chúng ta là con. Trước khi là người môn đệ, chúng ta là con. Trước khi làm bất cứ điều gì cho Thiên Chúa, chúng ta đã thuộc về Người. Người yêu chúng ta trước khi chúng ta làm được điều gì cho Người. Người yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta nghèo nàn, yếu đuối và bất toàn. Và chính khi cảm nhận được tình yêu đó, chúng ta mới có thể thật sự thưa lên: “Ý Cha thể hiện”. Bởi chỉ người biết mình được yêu mới có thể tín thác. Chỉ người biết mình được yêu mới có thể buông bỏ ý riêng. Chỉ người biết mình được yêu mới có thể tha thứ như mình đã được thứ tha. 

Đối với con, kinh Lạy Cha là lời kinh rất quen thuộc. Mỗi ngày, lời kinh ấy được lặp lại nhiều lần trong các giờ phụng vụ, trong những giờ cầu nguyện chung cũng như riêng. Thế nhưng, con tự hỏi: con có thực sự sống như một người con hay không? Đời sống thánh hiến có những lúc rất đẹp, nhưng cũng có những giai đoạn đầy thử thách. Có những lúc con cảm nhận rõ niềm vui được thuộc trọn về Chúa. Nhưng cũng có những ngày khô khan, mệt mỏi, thất vọng vì chính mình hoặc vì những thực tại không như mong đợi. Trong những lúc ấy, con quên mất mình là con. Quên rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương ngay cả khi mình yếu đuối. Quên rằng Thiên Chúa vẫn đồng hành ngay cả khi mình không cảm nhận được sự hiện diện của Người. Quên rằng Thiên Chúa vẫn là Cha ngay cả khi con đường phía trước còn nhiều bóng tối. Nhìn lên Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, con được mời gọi học sống tâm tình của người Con luôn hướng về Chúa Cha. Trong suốt cuộc đời, Đức Giêsu luôn tìm kiếm và thực thi ý muốn của Cha. Ngay trong giờ phút đau khổ nhất, Người vẫn thưa lên: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”. Đó cũng là hành trình của đời tận hiến của con. Mỗi ngày, con được mời gọi học lại tiếng gọi “Lạy Cha” bằng chính cuộc sống của con. Một cuộc sống tin tưởng và phó thác, để cho tình yêu của Chúa Cha dẫn dắt từng bước chân.

Lạy Chúa, xin dạy con biết cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện. Xin dạy con biết gọi Thiên Chúa là Cha bằng tất cả lòng tin tưởng của người con được yêu thương. Nhiều khi con vẫn đến với Chúa bằng những nỗi sợ hãi, những tính toán và cả những lo âu của riêng mình. Xin giúp con học biết phó thác và để cho thánh ý Cha dẫn dắt cuộc đời con. Giữa những yếu đuối, thất vọng và giới hạn của bản thân, xin cho con luôn nhớ rằng con có một Người Cha trên trời đang yêu thương và chăm sóc con. Và từ kinh nghiệm được yêu thương ấy, xin cho con biết sống quảng đại hơn, biết tha thứ nhiều hơn và biết trao ban chính mình cho tha nhân. Xin cho lời kinh Lạy Cha trở thành nhịp đập của đời sống tận hiến nơi con mỗi ngày. Amen.

Tác giả bài viết: Nữ Tu Anna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 8
  • Máy chủ tìm kiếm 4
  • Khách viếng thăm 4
  • Hôm nay 14,751
  • Tháng hiện tại 224,564
  • Tổng lượt truy cập 16,456,528
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây