Thứ Sáu Tuần 11 Thường Niên Năm A (Mt6, 19 -23)

Thứ năm - 18/06/2026 05:12
Thứ Sáu Tuần 11 Thường Niên Năm A (Mt6, 19 -23)
“Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.” (Mt 6,21)

Trong Bài Giảng trên núi, sau khi dạy các môn đệ về việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay, Đức Giêsu tiếp tục hướng các ông đến đời sống nội tâm. Người biết rằng những việc đạo đức bên ngoài chỉ có ý nghĩa khi trái tim thực sự thuộc về Thiên Chúa. Vì thế, Người đặt ra một câu hỏi: “Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.”

Đức Giêsu bắt đầu từ trái tim. Con người luôn cần một nơi để ký thác niềm hy vọng. Có người tìm sự bảo đảm nơi tiền bạc, có người đặt niềm vui nơi thành công, danh tiếng hay những tương quan thân thuộc. Những điều ấy không xấu. Chúng là những hồng ân Thiên Chúa ban cho cuộc sống. Thế nhưng, tất cả đều mang dấu vết của sự mong manh. Chúng có thể đổi thay, mất mát hoặc tan biến ngoài dự liệu của con người.

Có lẽ vì thế mà Đức Giêsu mời gọi các môn đệ hướng lòng mình về một kho tàng khác. Kho tàng ấy không bị thời gian bào mòn, không bị mối mọt làm hư nát và cũng không bị sự chết lấy mất. Kho tàng ấy không phải là một vật sở hữu, nhưng là một tương quan. Đó chính là Đức Kitô.

Nhìn lên Thập Giá, người đời có thể chỉ thấy đau khổ và thất bại. Nhưng đức tin lại nhận ra nơi đó một tình yêu trao ban đến tận cùng. Đức Giêsu không giữ lại điều gì cho riêng mình. Người trao ban tất cả để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chính nơi đôi tay bị đóng đinh ấy, Thiên Chúa mặc khải đâu là kho tàng đích thực của con người. Đó không phải là điều con nắm giữ, nhưng là Đấng con thuộc về. Đó không phải là những gì con tích góp cho mình, nhưng là tình yêu con dám trao hiến.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, lời Tin Mừng hôm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Ơn gọi thánh hiến khởi đầu bằng một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô chịu đóng đinh. Chính khi cảm nghiệm được tình yêu của Người, người nữ tu mới có thể quảng đại bước theo con đường tự hiến. Bởi người ta chỉ có thể buông bỏ khi đã tìm thấy một kho tàng quý giá hơn.

Lời Tin Mừng hôm nay vì thế trở thành lời mời gọi để con nhìn lại trái tim mình. Điều gì đang chiếm nhiều chỗ nhất trong lòng con? Điều gì làm con vui nhất? Điều gì làm con sợ mất nhất? Con đang thực sự tìm kiếm ai trong hành trình theo Chúa? Bởi vì, kho tàng của trái tim không phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Có những điều cắm rễ rất sâu trong lòng. Đó có thể là một ý riêng khó từ bỏ, một nhu cầu được nhìn nhận, một thành công trong sứ vụ, một hình ảnh đẹp về bản thân hay những dự định mà con không muốn buông để Thiên Chúa dẫn đi theo con đường khác. Nhiều khi, chính những điều ấy âm thầm chiếm lấy vị trí mà lẽ ra chỉ dành cho Chúa.

Thập giá mà con được được mời gọi mang lấy mỗi ngày nhiều khi chỉ là một công việc âm thầm không ai biết đến, một hiểu lầm không thể thanh minh, một lần từ bỏ ý riêng vì ích chung hay một sự trung thành lặng lẽ giữa những ngày khô khan và mệt mỏi. Chính trong những điều nhỏ bé ấy, trái tim được thanh luyện để thuộc về Đức Kitô hơn.

Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn lại trái tim mình trước ánh sáng Lời Chúa hôm nay. Giữa biết bao điều đang lôi kéo và chiếm lấy tâm hồn con, xin giúp con nhận ra đâu là kho tàng đích thực của đời mình. Xin giải thoát con khỏi những ràng buộc âm thầm khiến con không còn tự do để yêu mến Chúa trọn vẹn. Xin cho con biết chọn Chúa mỗi ngày qua những hy sinh nhỏ bé, những bổn phận âm thầm và những lần quảng đại từ bỏ ý riêng vì tình yêu. Để giữa mọi đổi thay của cuộc sống, con luôn được bình an vì đã chọn phần tốt nhất là chính Chúa, kho tàng không bao giờ mất của đời con. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ Tu Anna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 37
  • Hôm nay 15,859
  • Tháng hiện tại 240,709
  • Tổng lượt truy cập 16,472,673
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây