Suy Niệm:
"Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng."(Lc2, 51)
Tin Mừng Lc 2,41-51 thuật lại biến cố Đức Giêsu ở lại Đền Thờ khi lên mười hai tuổi. Sau những ngày lễ Vượt Qua tại Giêrusalem, Đức Maria và thánh Giuse trở về quê nhà trong khi Đức Giêsu vẫn ở lại mà không cho hai ngài biết. Sau ba ngày tìm kiếm trong lo âu và đau đớn, hai ông bà gặp lại Người trong Đền Thờ.
Trước câu trả lời của Đức Giêsu: "Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?", thánh Luca cho biết: "Ông bà không hiểu lời Người vừa nói." Và tác giả dẫn chúng ta vào thái độ, vào trong đời sống nội tâm của Mẹ Maria bằng câu: "Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng." Thánh Luca từng ghi nhận thái độ này của Đức Maria. Sau đêm Giáng Sinh, khi nghe những điều các mục đồng kể về Hài Nhi, Mẹ cũng đã "hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2,19). Hai lần lặp lại cùng một thái độ cho thấy đây là một nét căn bản trong đời sống đức tin của Đức Maria.
Đức Maria là người cưu mang Lời Thiên Chúa trong đức tin. Ngay từ ngày truyền tin, Mẹ đã đón nhận Lời bằng tiếng "Xin Vâng". Từ đó, toàn bộ cuộc đời Mẹ trở thành một hành trình lắng nghe, ghi nhớ và suy niệm những gì Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Kitô. Động từ "ghi nhớ" mà thánh Luca sử dụng là hành động nội tâm của người biết quy tụ các biến cố, đối chiếu chúng dưới ánh sáng của Thiên Chúa và kiên nhẫn chờ đợi ý nghĩa sâu xa được mặc khải.
Đức Maria không hiểu tất cả ngay từ đầu. Mẹ không hiểu hoàn toàn lời cụ Simêon. Mẹ không hiểu trọn vẹn biến cố Đức Giêsu ở lại Đền Thờ. Sau này, Mẹ cũng sẽ bước đi trong bóng tối dưới chân thập giá. Thế nhưng Mẹ vẫn tiếp tục ghi nhớ. Mẹ tiếp tục tin. Mẹ tiếp tục giữ mọi sự trong lòng. Chính vì thế, Trái Tim Đức Maria trở thành nơi Lời Chúa được cưu mang, và được sinh hoa trái. Theo nghĩa đó, Đức Maria chính là "ký ức sống động" đầu tiên của Hội Thánh. Trước khi các tông đồ rao giảng khắp thế giới, đã có một người phụ nữ âm thầm suy niệm mọi lời và mọi biến cố liên quan đến Con Thiên Chúa.
Linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi con ở lại dưới chân thập giá để chiêm ngắm tình yêu cứu độ của Đức Kitô. Ghi nhớ những lần Chúa nâng đỡ con khi yếu đuối. Ghi nhớ những hồng ân âm thầm Người ban cho con. Ghi nhớ những bài học Người dạy con qua đau khổ và thử thách. Ghi nhớ những dấu chỉ tình yêu của Người trong từng ngày sống của mình. Như Mẹ Maria, con được mời gọi cưu mang Lời Chúa trong tâm hồn, gìn giữ Lời bằng đời sống cầu nguyện và làm cho Lời ấy sinh hoa trái qua đời sống yêu thương, phục vụ và hi sinh. Trong thế giới hôm nay, con quen sống với những thông tin ngắn hạn và những ký ức chóng qua. Mỗi ngày có biết bao hình ảnh, tin tức và biến cố lướt qua tâm trí con rồi nhanh chóng bị lãng quên. Con có thể miệt mài phục vụ nhưng dần đánh mất khả năng chiêm niệm. Con có thể nói nhiều về Chúa nhưng lại ít dành thời gian để lắng nghe Người.
Lạy Mẹ Maria, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ là mảnh đất màu mỡ đã đón nhận, gìn giữ và làm triển nở Lời Thiên Chúa. Xin dạy con biết lắng nghe như Mẹ. Biết ghi nhớ, suy niệm như Mẹ. Giữa những ồn ào của cuộc sống, xin giúp con biết trở về với thinh lặng nội tâm để nhận ra tiếng Chúa. Giữa những hoạt động của sứ vụ, xin giúp con đừng đánh mất đời sống chiêm niệm. Giữa những thử thách của hành trình thánh hiến, xin giúp con luôn ghi nhớ những kỳ công Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mình. Để trái tim con trở thành nơi Lời Chúa được cưu mang, được gìn giữ và sinh hoa trái mỗi ngày. Amen.