Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên Năm A (Mc12, 13-17)

Thứ hai - 01/06/2026 04:41
Thứ Ba Tuần 9 Thường Niên Năm A (Mc12, 13-17)
“Đức Giê-su bảo họ: ‘Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.’” (Mc 12,17)

Những người Pharisêu và phe Hêrôđê đến gặp Đức Giêsu với một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” Nhưng đằng sau câu hỏi ấy là một cái bẫy được tính toán kỹ lưỡng. Nếu trả lời “có”, Đức Giêsu có thể bị xem là đứng về phía đế quốc Rôma đang đô hộ dân Do Thái; nếu trả lời “không”, Người có thể bị kết án chống lại chính quyền.

Đức Giêsu không bước vào chiếc bẫy ấy. Người xin một đồng bạc và hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai?” Khi họ đáp: “Của Xê-da”, Người nói: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Thoạt nghe, câu trả lời ấy dường như chỉ nói về một bổn phận dân sự. Nhưng càng suy niệm, con càng nhận ra Đức Giêsu đang dẫn người nghe đi xa hơn chuyện đồng tiền. Đồng bạc mang hình Xê-da nên thuộc về Xê-da. Còn con người mang hình ảnh Thiên Chúa nên thuộc về Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay làm con dừng lại trước một câu hỏi rất riêng: Con thực sự thuộc về ai? Ngày tuyên khấn, con đã thưa lên lời đáp trả trước mặt Chúa và Hội Thánh. Con đã trao cho Chúa tuổi trẻ, tương lai, những dự định riêng và cả cuộc đời mình. Nhưng hành trình trao cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa không chỉ diễn ra trong ngày con tuyên khấn. Đó là hành trình của từng ngày sống. Có những lúc con nghĩ mình hoàn toàn thuộc về Chúa, nhưng rồi một lời nhận xét làm con mất bình an, một sự hiểu lầm khiến con ray rứt, một công việc không được như ý làm con thất vọng. Chính những khoảnh khắc ấy giúp con nhận ra rằng vẫn còn những điều con đang nắm giữ cho riêng mình.

Đôi khi con đã dâng cho Chúa thời gian, công việc và những bổn phận hằng ngày, nhưng trái tim con lại chưa hoàn toàn tự do. Con vẫn muốn giữ lại những dự tính riêng, những tổn thương chưa thể buông bỏ, những khát vọng âm thầm được nhìn nhận và yêu thương theo cách mình mong muốn. Con vẫn nói rằng mình thuộc về Chúa, nhưng có những góc nhỏ trong tâm hồn mà con còn ngần ngại trao cho Ngài.

Là một nữ tu Mến Thánh Giá, con được mời gọi chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh và bước theo Người trên con đường tự hiến. Thập giá nhắc con rằng tình yêu đích thực luôn gắn liền với việc trao ban. Đức Giêsu đã không giữ lại điều gì cho riêng mình nhưng đã trao hiến tất cả cho Chúa Cha và cho nhân loại. Còn con, nhiều khi vẫn muốn thuộc trọn về Chúa nhưng lại chưa sẵn sàng từ bỏ những gì đang chiếm giữ tâm hồn mình.

Tin Mừng hôm nay mời gọi con trở về với căn tính sâu xa nhất của đời mình. Trước mọi vai trò, mọi công việc hay sứ vụ, con là người thuộc về Thiên Chúa. Và chỉ khi thực sự trao trả cho Thiên Chúa điều thuộc về Thiên Chúa, con mới tìm được sự tự do và bình an mà lòng con vẫn kiếm tìm.

Lạy Chúa, nhiều lần con bận tâm trả cho cuộc đời biết bao điều mà quên mất điều quan trọng nhất là trao trả chính mình cho Chúa. Xin giúp con luôn nhớ rằng con mang hình ảnh của Chúa và được dựng nên cho Chúa. Xin giải thoát trái tim con khỏi những bám víu đang chiếm lấy vị trí thuộc về Chúa. Xin cho mỗi ngày của con trở thành một lời đáp trả yêu thương,  để giữa những bổn phận âm thầm và những hy sinh nhỏ bé, con luôn thuộc trọn về Chúa. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Hồng Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 11,600
  • Tháng hiện tại 11,681
  • Tổng lượt truy cập 16,243,645
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây