CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt9, 36 - 10,8)

Thứ bảy - 13/06/2026 08:30
CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mt9, 36  -  10,8)

Suy Niệm:

"Thấy dân chúng thì Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt" (Mt 9,36)

Tin Mừng Mt 9,36 – 10,8 nằm ở điểm chuyển tiếp quan trọng trong Tin Mừng Matthêu. Sau một loạt phép lạ chữa lành và những cuộc gặp gỡ với người đau khổ, Đức Giêsu không chỉ bày tỏ quyền năng cứu độ nhưng còn mặc khải trái tim của Người. Thánh sử Matthêu ghi lại: "Thấy dân chúng thì Người chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt" (Mt 9,36).

Dân chúng thời Đức Giêsu đang sống trong nhiều khủng hoảng: bệnh tật, nghèo đói, áp bức và nhất là sự thiếu vắng những vị mục tử đích thực có thể dẫn họ đến với Thiên Chúa.  Đức Giêsu để cho nỗi khổ của con người chạm đến trái tim mình. Chính từ lòng thương xót ấy mà lời mời gọi cầu nguyện cho mùa gặt được cất lên. Chính từ lòng thương xót ấy mà Nhóm Mười Hai được tuyển chọn và sai đi. Sứ vụ của Hội Thánh phát xuất từ trái tim đầy yêu thương của Đức Kitô đối với nhân loại đang khát khao ơn cứu độ. 

"Người chạnh lòng thương" diễn tả một sự rung động từ tận đáy lòng. Nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp được chính trái tim của Thiên Chúa đang cúi xuống trên nhân loại. Sau khi chạnh lòng thương dân chúng, Đức Giêsu đã gọi các môn đệ đến với Người rồi sai họ ra đi. Người sai họ đi bằng chính tình yêu mà họ đã lãnh nhận từ trái tim Người.

Lời Chúa hôm nay là một lời mời gọi đặc biệt dành cho con trong linh đạo Mến Thánh Giá, kết hợp với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh trong cuộc sống của mình. Sự kết hợp thể hiện qua cách con nhìn thế giới và con người bằng ánh mắt của Đức Kitô. Giữa cuộc sống hằng ngày, có biết bao người đang "lầm than vất vưởng" quanh con: một chị em đang mang gánh nặng nội tâm, một người bệnh đang cần được lắng nghe, một em nhỏ thiếu tình thương, một người trẻ đang mất phương hướng, một gia đình đang trải qua thử thách. Đôi khi con dễ quen với những đau khổ ấy đến mức không còn để cho trái tim mình rung động nữa. Tin Mừng hôm nay mời gọi con trở về với trái tim của Đức Kitô để học lại khả năng chạnh thương. Bằng sự hiện diện âm thầm, bằng lời chuyển cầu nguyện nơi nguyện đường, bằng những hy sinh kín đáo và bằng tình yêu được trao ban mỗi ngày. Khi chăm sóc một bệnh nhân, giáo dục một em nhỏ, đồng hành với một người đau khổ, chu toàn những công việc âm thầm trong cộng đoàn.

Lạy Chúa, khi nhìn thấy đoàn dân bơ vơ lạc lõng, Chúa đã chạnh lòng thương. Xin cho con cũng biết nhìn thế giới bằng ánh mắt của Chúa và cảm nhận những đau khổ của anh chị em bằng trái tim của Chúa. Xin đừng để lòng con trở nên khô cứng trước những khổ đau quanh mình. Xin cho con biết dừng lại để lắng nghe, biết cúi xuống để phục vụ. Xin cho đời sống thánh hiến của con luôn bén rễ nơi Thánh Giá Đức Kitô, để mỗi ngày con biết kết hợp với tình yêu tự hiến của Chúa và trở nên dấu chỉ của lòng thương xót giữa thế giới hôm nay. Lạy Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, xin dạy con biết yêu như Chúa đã yêu và sống trọn vẹn ơn gọi Mến Thánh Giá trong từng ngày của cuộc đời con. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ Tu Anna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 19
  • Máy chủ tìm kiếm 1
  • Khách viếng thăm 18
  • Hôm nay 16,027
  • Tháng hiện tại 164,656
  • Tổng lượt truy cập 16,396,620
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây