Suy Niệm:
"Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần." (Mt 10,7)
Trong hành trình sai các môn đệ đi truyền giáo, Đức Giêsu bắt đầu bằng một lời mời gọi: mang Tin Mừng đến cho con người. Các môn đệ được sai đến với "những con chiên lạc nhà Israel", đến với những người đang cần được dẫn về với Thiên Chúa, cần được chữa lành và nâng đỡ. Điều đáng chú ý là Đức Giêsu dạy các môn đệ lên đường trong sự đơn sơ và tín thác. Các môn đệ không được mang theo vàng bạc, tiền nong hay những bảo đảm vật chất cho tương lai. Điều các môn đệ mang theo là chính Nước Trời, tình yêu chữa lành và lòng tín thác vào Đấng đã sai mình đi.
Trong thế giới hôm nay, người ta thường tìm kiếm những phương tiện hữu hiệu để đạt được thành công. Ngay cả trong đời sống tông đồ, chúng ta cũng có thể vô tình đặt niềm tin vào khả năng, kinh nghiệm hay những phương tiện mình đang có. Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ rằng sức mạnh của người môn đệ hệ tại ở Đấng mà họ thuộc về. Một người thực sự thuộc về Đức Kitô sẽ trở thành dấu chỉ sống động của Nước Trời ngay giữa đời thường. Đức Giêsu còn căn dặn các môn đệ khi vào nhà nào hãy chúc bình an cho nhà ấy. Bình an là món quà đầu tiên người môn đệ mang đến cho thế giới. Đó là sự hiện diện của chính Thiên Chúa. Chỉ những tâm hồn đang sống trong sự kết hiệp với Chúa mới có thể trao ban bình an cho người khác.
Là người nữ tu Mến Thánh Giá, con cũng được sai đi mỗi ngày, đến với cộng đoàn, gia đình, nơi làm việc và những con người Chúa đặt trên hành trình của con. Con hiểu rằng điều thế giới hôm nay đang cần nơi con, là một chứng tá sống động về niềm hy vọng và sự bình an phát xuất từ Tin Mừng. Xin cho con biết lên đường với đôi tay nhẹ nhàng hơn, bớt cậy dựa vào những bảo đảm của riêng mình để tín thác nhiều hơn vào Chúa. Và xin cho mỗi nơi con hiện diện đều có thể cảm nhận được lời chúc bình an mà Chúa muốn gửi đến qua cách sống và lối hành xử của con.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống đơn sơ và tín thác như những môn đệ đầu tiên. Xin giải thoát con khỏi những bám víu khiến con ngại ngần lên đường. Để con có thể trở thành khí cụ bình an của Chúa, nhờ đó có thể phản chiếu một chút tình yêu, niềm hy vọng và bình an của Chúa mà con nhận lãnh được từ nơi Chúa. Amen.