Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên Năm A (Mt 5, 17 -19)

Thứ ba - 09/06/2026 05:35
Thứ Tư Tuần 10 Thường Niên Năm A (Mt 5, 17 -19)
Suy Niệm: 
 
"Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn"

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong Bài Giảng trên núi, ngay sau lời mời gọi các môn đệ trở nên muối đất và ánh sáng cho trần gian. Đây là thời điểm Đức Giêsu bắt đầu mặc khải căn tính đích thực của Người cũng như ý nghĩa của Nước Trời mà Người khai mở.

Đối với người Do Thái, Lề Luật và các Ngôn Sứ là nền tảng của đời sống đức tin. Qua Lề Luật, Thiên Chúa thiết lập giao ước với dân Người; qua các Ngôn Sứ, Ngài không ngừng hướng dẫn và mời gọi dân trở về với giao ước ấy. Vì thế, khi Đức Giêsu xuất hiện với một giáo huấn đầy quyền năng và mới mẻ, nhiều người tự hỏi liệu Người có đang phá bỏ những gì Thiên Chúa đã trao ban qua Môsê hay không.
Trước những nghi vấn ấy, Đức Giêsu long trọng khẳng định: "Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn."

"Kiện toàn" không chỉ là bổ sung hay sửa đổi một vài điều còn thiếu sót. Trong Tin Mừng Matthêu, đó là đưa mọi lời hứa, mọi hình bóng và toàn bộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa đến chỗ hoàn thành nơi chính Đức Kitô. Người là Lời hằng sống mà Lề Luật hướng tới, là Con Một mặc khải trọn vẹn dung mạo của Chúa Cha. Từ nay, trung tâm của đời sống đức tin không còn là những quy định phải giữ, nhưng là chính Đức Kitô, Đấng làm cho mọi sự đạt tới sự viên mãn trong tình yêu.

Lời khẳng định của Đức Giêsu mở ra trước mắt con dung mạo của một Thiên Chúa trung tín. Từ giao ước với Abraham, hành trình Xuất Hành dưới thời Môsê cho đến tiếng nói của các Ngôn sứ, tất cả đều nằm trong kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa kiên nhẫn thực hiện qua nhiều thế hệ. Nơi Đức Giêsu, kế hoạch ấy đạt tới sự viên mãn. Người làm cho mọi lời hứa của Thiên Chúa được nên trọn và tỏ lộ tình yêu cứu độ dành cho nhân loại.

Nhìn lên Đức Kitô, con nhận ra lịch sử cứu độ vẫn đang tiếp tục trong cuộc đời mỗi người hôm nay. Có những lúc con chỉ nhìn thấy những giới hạn của bản thân. Có những giai đoạn đời sống thiêng liêng trở nên khô khan. Có những hy sinh âm thầm không ai biết đến. Có những lời cầu nguyện dường như chìm vào thinh lặng. Nhưng Thiên Chúa nhìn cuộc đời con bằng một ánh nhìn khác. Ngài nhìn toàn bộ hành trình. Ngài thấy điều mà con chưa thấy. Ngài đang âm thầm dẫn đưa mọi sự tới sự viên mãn trong Đức Kitô.

Tin Mừng hôm nay mời gọi con nhìn lại ơn gọi của mình bằng ánh mắt của niềm hy vọng. Ơn gọi của con bắt đầu từ tiếng gọi của Chúa. Và vì là công trình của Chúa, nên chính Ngài cũng là Đấng trung tín dẫn đưa công trình ấy tới sự viên mãn. Là người nữ tu Mến Thánh Giá, mỗi khi chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, con hiểu rõ hơn thế nào là "kiện toàn". Trên thập giá, mọi sự dường như khép lại trong thất bại: các môn đệ bỏ chạy, những hy vọng tưởng như tan vỡ, bóng tối phủ kín đồi Canvê. Thế nhưng, chính nơi biến cố tưởng như là kết thúc ấy, chương trình cứu độ của Thiên Chúa lại được hoàn tất. Tình yêu đạt tới sự viên mãn. Giao ước mới được thiết lập. Sự sống nảy sinh từ chính nơi sự chết.

Chiêm ngắm Thánh Giá, con nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang hoàn thành công trình của Ngài ngay giữa những điều xem ra còn dang dở. Có những thập giá con chưa hiểu được ý nghĩa. Có những giới hạn con vẫn đang mang theo mỗi ngày. Có những hy sinh âm thầm chẳng ai biết đến. Nhưng nếu được kết hợp với Đức Kitô, tất cả đều có thể trở thành nơi ân sủng hoạt động và tình yêu được lớn lên.


Điều Chúa cần nơi con là một trái tim luôn mở ra cho ân sủng. Trong đời sống cộng đoàn, con được mời gọi kiên nhẫn với hành trình trưởng thành của chị em cũng như của chính mình. Trong đời sống cầu nguyện, con được mời gọi tín thác ngay cả khi chỉ gặp khô khan. Trong sứ vụ phục vụ, con được mời gọi tin rằng không một hy sinh nào được thực hiện vì tình yêu Chúa là vô ích. Mỗi ngày, xin cho con được ở lại trong tình yêu của Chúa để Người tiếp tục uốn nắn cuộc đời con. Bởi con tin rằng Đấng đã khởi sự nơi con một điều tốt lành cũng sẽ hoàn tất công trình ấy trong thời gian và cách thức của Ngài.

Lạy Chúa, giữa những đổi thay của cuộc sống và giữa những giới hạn của phận người, con cảm tạ Chúa vì Chúa là Đấng luôn trung tín. Có những lúc con nhìn thấy nơi mình nhiều điều chưa trọn vẹn. Có những lúc con tự hỏi liệu những cố gắng nhỏ bé mỗi ngày có ý nghĩa gì không. Có những lúc con mong thấy hoa trái, nhưng chỉ gặp sự âm thầm và chờ đợi. Xin cho con nhớ rằng Chúa vẫn đang hoạt động, để con biết phó thác cuộc đời mình trong bàn tay quan phòng của Chúa và biết kiên nhẫn với hành trình Chúa đang thực hiện nơi con. Hầu đời sống thánh hiến của con trở thành một lời đáp trả khiêm tốn nhưng trọn vẹn đối với tình yêu của Đấng đã yêu con đến cùng. Amen.

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 53
  • Hôm nay 18,769
  • Tháng hiện tại 107,943
  • Tổng lượt truy cập 16,339,907
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây