Suy Niệm:
“Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh chưa biết Thầy ư?” (Ga 14,9)
Tin Mừng hôm nay thuật lại: giữa khung cảnh thân mật của bữa Tiệc Ly, Thánh Tông đồ Philipphê đã thưa với Chúa Giêsu: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.” Đó vừa là một lời xin, vừa là một nỗi khát khao được thấy Chúa Cha. Nhưng câu trả lời của Đức Giêsu lại khiến các môn đệ phải dừng lại: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh chưa biết Thầy ư?”
Thánh Tông đồ Philipphê đã sống với Thầy, đi với Thầy, nghe Thầy, chứng kiến biết bao dấu lạ. Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa đủ để thánh nhân “biết” Thầy theo nghĩa sâu xa nhất. Bởi vì “biết” trong Tin Mừng không dừng lại ở việc hiểu hay ghi nhớ, nhưng là bước vào một tương quan, một sự hiệp thông, một kinh nghiệm sống.
Đức Giêsu mở ra một con đường: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Nơi Ngài, Thiên Chúa không còn là một ý niệm xa xôi, nhưng là một khuôn mặt cụ thể, có thể gặp gỡ. Nhưng để thấy, con người cần một ánh nhìn của lòng tin và một con tim khao khát, mở ra. Tin là để cho mình được cuốn vào chính sự sống của Thiên Chúa: “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.” Tin là gắn bó trọn vẹn với Đức Kitô, để nhờ Ngài, con người được bước vào mầu nhiệm hiệp thông giữa Ngài với Chúa Cha. Và nhờ Ngài, con người được mời gọi bước vào chính mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi – một sự hiệp thông có sức biến đổi toàn bộ đời sống từ bên trong, bởi chính sự sống của Thiên Chúa đang hoạt động nơi tâm hồn con người.
Đối với con trong hành trình sống đời thánh hiến, lời này trở nên rất cụ thể. Con có thể đã “ở với Chúa bấy lâu” – trong nhà nguyện, trong sứ vụ, trong đời sống chung. Nhưng điều Chúa chờ đợi là một sự gắn bó từ bên trong: sống với Chúa và để chính Chúa sống, hành động trong con.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng con có thể đã ở rất gần Chúa, nhưng vẫn chưa thật sự biết Chúa. Con quen với sự hiện diện của Ngài, nhưng lại không để mình được chạm đến. Con sống đời dâng hiến, nhưng đôi khi lòng con vẫn đứng ngoài cánh cửa của một tương quan sống động với Chúa.
Xin cho con biết dừng lại để ở lại nhiều hơn. Xin mở đôi mắt đức tin nơi con, để con không chỉ nhìn thấy Chúa trong những điều quen thuộc, nhưng nhận ra Ngài đang sống, đang yêu và đang chờ con trong từng khoảnh khắc của đời sống.
Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống của con, để mỗi ngày con thật sự “ở lại” trong tình yêu của Chúa. Và khi con ở lại trong Ngài, xin cho chính đời con trở thành một lời chứng, để người khác có thể nhận ra rằng: Chúa vẫn đang ở rất gần. Amen.