THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mc 1, 40 - 45)

Thứ tư - 14/01/2026 04:14
THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN NĂM A (Mc 1, 40 - 45)

Tin Mừng: Mc 1, 40-45

40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.


Suy Niệm:

 “Vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu loan tin ấy và kể lại sự việc khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào các thành được nữa, nhưng phải ở lại những nơi hoang vắng.” (Mc 1,45)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay khép lại không bằng niềm hân hoan của một phép lạ, nhưng bằng một hình ảnh đầy nghịch lý: người vừa được chữa lành thì tự do đi vào các thành, còn Đức Giêsu, Đấng đã cứu chữa, lại phải ở lại những nơi hoang vắng. Không ai lên tiếng, nhưng một sự hoán đổi thầm lặng đã xảy ra.

Người phong hủi  kẻ từng bị loại trừ khỏi cộng đoàn vì sự ô uế nay được chạm đến, được làm cho sạch và được trở về với đời sống chung. Trong khi đó, chính Đức Giêsu, Đấng mang lại sự sống, lại không còn có thể công khai hiện diện giữa dân chúng. Đấng yêu thương chấp nhận đứng ngoài, để người bị loại trừ được ở trong.

Nghịch lý ấy chạm đến cốt lõi của Tin Mừng. Tình yêu của Đức Giêsu không dừng lại ở hành vi chữa lành, nhưng đi xa hơn: Ngài chấp nhận mang lấy những hệ quả của điều thiện mình đã làm. Ngài không giữ cho mình vị trí an toàn, không bảo toàn sự thuận tiện hay tiếng tốt. Tình yêu dẫn Ngài vào chỗ bị hiểu lầm, bị giới hạn, thậm chí bị đẩy ra bên lề. Và chính ở đó, tình yêu đạt đến chiều sâu trọn vẹn: yêu không phải để ở trung tâm, nhưng là nhường chỗ cho người khác được sống và được trở về.

Sự hoán đổi ấy đã mang dáng dấp của Thập Giá. Đức Giêsu chấp nhận bị loại trừ để nhân loại được hòa nhập, chấp nhận thiệt thòi để sự sống được nảy sinh. Đây không phải là thất bại, nhưng là con đường của ơn cứu độ. Thập Giá không chỉ là nơi chịu đau khổ, mà là nơi tình yêu đi đến cùng, nơi sự sống được trao ban bằng chính cái giá của sự tự hiến.

Trong ánh sáng Tin Mừng ấy, con nhận ra sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá được soi chiếu rõ ràng hơn. Theo Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh không phải là tìm đau khổ, nhưng là chấp nhận đứng ở vị trí của tình yêu bị đóng đinh: sẵn sàng ở chỗ thấp để người khác được nâng lên, sẵn sàng chịu phần thiệt để cộng đoàn được bình an, sẵn sàng âm thầm mang lấy gánh nặng để người khác được nhẹ gánh. Đời thánh hiến, vì thế, trở thành dấu chỉ sống động của sự hoán đổi trong yêu thương, được thể hiện bằng những lựa chọn rất cụ thể mỗi ngày.

Nhìn lại đời sống của mình, con không dám nói nhiều về tình yêu, vì con thấy mình còn sợ cái giá của tình yêu thật. Con muốn làm điều tốt nhưng lại ngại bị hiểu lầm. Con muốn phục vụ nhưng vẫn mong được ghi nhận. Con muốn ở trong cộng đoàn nhưng lại không muốn chịu phần thiệt thòi. Con nhận ra mình vẫn muốn yêu theo tiêu chuẩn an toàn, trong khi Chúa mời gọi con bước vào sự tự do của Thập Giá.

Trong khi đó, tình yêu của Chúa lại đi con đường ngược lại: yêu đến mức chấp nhận bị đẩy ra bên lề, bị mất tiếng nói, bị ở lại những nơi hoang vắng. Đứng trước tình yêu không giữ lại ấy, con nhận ra mình còn thiếu can đảm và tự do để yêu đến cùng.

Lạy Chúa, khi con phải ở lại những “nơi hoang vắng” của đời sống cộng đoàn, xin cho con biết ở đó với Chúa. Khi con phải chịu những hiểu lầm không được giải thích, xin cho con biết kết hiệp chúng với Thập Giá. Xin cho con học nơi Chúa con đường của sự tự hiến âm thầm, để đời con, dù nhỏ bé và đầy giới hạn, vẫn trở thành một phần của sự hoán đổi trong yêu thương  nơi đó, bình an được nảy sinh từ chính những hy sinh bé nhỏ được dâng hiến mỗi ngày. Amen.



 

Tác giả bài viết: Nữ tu Agnès Thiên Hương

 Tags: SUY NIỆM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 19
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 52,531
  • Tổng lượt truy cập 15,315,688
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây