Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Lễ Chúa Chiên Lành (Ga 10,1-10)

Thứ bảy - 25/04/2026 05:24
Chúa Nhật 4 Phục Sinh  - Lễ Chúa Chiên Lành (Ga 10,1-10)
Suy Niệm: 
 
“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.”(Ga 10, 9)

Tin Mừng hôm nay đặt trước mắt chúng ta một hình ảnh đơn sơ nhưng đầy phân vân, có người đi qua cửa để vào ràn chiên, và cũng có kẻ tìm cách leo vào bằng lối khác. Qua đó, Đức Giêsu vạch ra một ranh giới rõ ràng không phải mọi cách bước vào đời sống đều dẫn đến sự sống.

Khi Ngài long trọng tuyên bố: “Tôi là Cửa”, Đức Giêsu mặc khải chính Ngài là con đường. Trong truyền thống Kinh Thánh, “cửa” luôn gắn với không gian linh thiêng: qua cửa, con người bước vào nơi Thiên Chúa hiện diện và ở lại trong giao ước với Ngài. Vì thế, khi Đức Giêsu khẳng định mình là Cửa, Người đặt chính mình vào trung tâm của mọi tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Ơn cứu độ hệ tại ở việc đi vào qua chính Đức Kitô, trong một tương quan sống động với Ngài.

Ai đi vào qua Người sẽ được cứu, được ra vào và gặp được đồng cỏ. Đó là sự tự do và sự sống dồi dào mà Thiên Chúa ban tặng. Bên ngoài cánh cửa ấy là những tiếng gọi giả tạo, những lối đi dễ dãi nhưng âm thầm dẫn đến trống rỗng và mất mát. Còn nơi Đức Kitô, con người tìm được nơi nương náu và sự sống đích thực. Nhưng điều quyết định đòi hỏi một một chọn lựa dứt khoát để bước vào qua Cửa ấy là một hành vi đức tin, một chọn lựa nội tâm, trong đó con người dám đặt trọn đời mình nơi Đức Kitô.

Đức Giêsu trở thành Cửa bằng việc trao hiến chính mình. Khi nhập thể, Người đi vào thân phận mong manh của con người. Khi chịu chết trên thập giá, Người đứng giữa đoàn chiên và mọi hiểm họa. Chính qua sự tự hiến ấy, con người được giữ gìn, được giải thoát và được mở ra cho sự sống của Thiên Chúa. Cửa ấy là con đường của tình yêu hiến dâng, con đường đi qua thập giá để dẫn đến sự sống.

Đối với con lời Chúa hôm nay trở nên một lời chất vấn. Bởi lẽ, con có thể sống rất gần Chúa, nhưng không phải lúc nào cũng đi vào qua “Cửa” của Ngài. Có những “cánh cửa khác” mà con vẫn chọn, đó là sự an toàn của thói quen, những tính toán riêng, một đời sống thiêng liêng chỉ dừng lại ở hình thức.

Có những lúc con phục vụ nhưng lại tìm mình hơn tìm Chúa; có những lúc con sống giữa cộng đoàn nhưng nội tâm lại khép kín; có những lúc con giữ luật nhưng trái tim không để Chúa dẫn dắt. Những lối đi ấy dần dần làm cho đời sống thiêng liêng trở nên khô cứng. Và điều đáng sợ nhất là con có thể quen với điều đó, đến mức không còn nhận ra mình đang “leo rào” mà không đi qua Cửa.


Rồi có thể đến một lúc, con vẫn làm mọi sự cho Chúa, nhưng lại không còn sống với Chúa. Khi đó, đời tu không còn là một tương quan sống động, nhưng trở thành một chuỗi bổn phận được hoàn thành. Lời của Đức Giêsu mở ra như một lời hứa: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” Sự sống mà Người ban là một sự sống tràn đầy, sống trong tương quan với Thiên Chúa, trong tự do nội tâm, và trong một bình an sâu thẳm. Lời mời gọi hôm nay của Chúa giúp con chọn lại cách mình bước vào đời sống. Mỗi quyết định, mỗi tương quan, mỗi chuyển động nội tâm đều có thể trở thành một “cánh cửa”. Và chỉ khi con đi vào qua Đức Kitô, con mới không lạc hướng, mới không đánh mất chính mình và mới thực sự mở ra cho sự sống dồi dào mà Ngài đã hứa.

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, khi dừng lại trước lời Chúa: “Ta là Cửa”, con nhận ra lời ấy chạm đến tận nền tảng đời mình. Chúa chính Chúa là lối đi ấy. Xin cho con nhận ra những “cánh cửa giả” mà con vẫn đang tìm đến, những lối đi tưởng là sự sống nhưng lại âm thầm dẫn con xa Chúa. Xin cho con biết dừng lại, biết lắng nghe và can đảm đi vào cánh Cửa là  chính Ngài.

Lạy Chúa, con xác tín rằng đời dâng hiến của con chỉ có ý nghĩa khi được đặt trọn nơi Đức Kitô. Qua Cửa là chính Ngài, con được bước vào sự sống của Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể và được dẫn đi trên con đường thập giá của tình yêu hiến dâng. Xin cho con trung tín ở lại trong Chúa mỗi ngày, để đời con thật sự trở thành dấu chỉ âm thầm nhưng sống động của tình yêu Ngài giữa lòng thế giới. Amen.


 
 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Nhật Phượng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 10
  • Máy chủ tìm kiếm 7
  • Khách viếng thăm 3
  • Hôm nay 2,714
  • Tháng hiện tại 87,704
  • Tổng lượt truy cập 16,024,795
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây