Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh (Ga6, 35 - 40)

Thứ ba - 21/04/2026 04:54
(Ga 6, 35   40)
(Ga 6, 35 40)
“Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.” (Ga 6,38)

Trong diễn từ về Bánh Hằng Sống, Đức Giêsu không chỉ nói về một thứ lương thực ban sự sống, nhưng dần mở ra chính căn tính sâu thẳm của Ngài. Ngài là Đấng từ Chúa Cha mà đến, và toàn bộ hiện hữu của Ngài luôn quy hướng trọn vẹn về Chúa Cha. “Từ trời mà xuống” vừa nói về nguồn gốc vừa diễn tả một tương quan sống động, Đức Giêsu sống trong sự hiệp thông trọn vẹn với Đấng đã sai Ngài.

Vì thế, lời khẳng định “không làm theo ý tôi” diễn tả một tình yêu hiệp nhất. Ý muốn của Đức Giêsu hoàn toàn nên một với ý muốn của Chúa Cha. Và ý muốn ấy rất cụ thể và đầy lòng thương xót: không để mất một ai, nhưng cho tất cả được sống và được sống lại trong ngày sau hết. Như thế, vâng phục nơi Đức Giêsu chính là con đường để tình yêu cứu độ được hoàn tất. Chính khi không tìm ý mình, Ngài trở thành Đấng trao ban sự sống cho muôn người, và con đường ấy đạt tới tột đỉnh nơi Thập giá, khi Ngài trao hiến chính mình trong một sự vâng phục trọn vẹn.

Từ sự vâng phục của Đức Kitô, đời sống thánh hiến của con được đặt vào một ánh sáng sâu xa hơn. Vâng phục là cách con được mời gọi bước vào con đường mà Đức Giêsu đã đi. Ở đó, vâng phục là một hành trình nội tâm, trong đó con dần dần học để cho ý Chúa trở thành nguyên lý sống của mình.

Và Lời Chúa hôm nay trở thành một chất vấn âm thầm với con, con đang sống theo ý ai? Trong ánh sáng ấy, con nhận ra rằng ngay cả khi bước theo Chúa, ý riêng vẫn hiện diện một cách rất tinh vi. Không chỉ trong những chọn lựa lớn, nhưng len lỏi trong những điều rất nhỏ mỗi ngày: muốn được hiểu theo cách của mình, muốn công việc diễn ra theo ý mình, dễ cảm thấy bình an khi được đón nhận, nhưng lại khép lòng khi gặp điều trái ý. Có khi bên ngoài vẫn là một sự vâng phục trọn vẹn, nhưng bên trong lại còn những vùng chưa được trao hiến, nơi cái tôi vẫn âm thầm hiện diện và chi phối.

Lạy Chúa, để sống đức vâng phục theo mẫu gương của Chúa là cả một hành trình âm thầm, trong đó con được mời gọi để chính ý muốn của mình được biến đổi. Sự biến đổi ấy diễn ra trong những điều những thực tại rất cụ thể của đời sống mỗi ngày: một điều trái ý được đón nhận trong bình an, một lời góp ý được lắng nghe mà không phòng vệ, một bổn phận được thực hiện mà không so đo, một thinh lặng không cần phải khẳng định mình. Chính trong những điều nhỏ bé ấy, nếu được sống trong sự kết hiệp với Đức Kitô, ý riêng dần được thanh luyện và ý Chúa dần trở nên quen thuộc.

Và rồi con nhận ra rằng, khi không còn cố giữ lấy ý mình, lòng lại trở nên nhẹ hơn; khi không còn phải tự định hướng mọi sự, tâm hồn lại bình an hơn. Bởi vì khi ấy, con không còn sống trong sự khép kín của cái tôi, nhưng trong tương quan với Đấng đã sai mình. Vâng phục, khi đó, trở thành một hình thức của tình yêu và là con đường dẫn vào tự do đích thực.

Đó cũng là chứng tá mà đời sống thánh hiến được mời gọi trao ban giữa thế giới hôm nay. Giữa một thế giới đề cao cái tôi và quyền tự quyết con được mời gọi sống như một dấu chỉ âm thầm nhưng mạnh mẽ rằng con người chỉ thực sự tìm được chính mình khi biết quy hướng trọn vẹn về Thiên Chúa, khi dám để cho ý Chúa dẫn dắt và hoàn tất đời mình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý mình, nhưng để sống trọn ý Chúa Cha. Xin cho con, giữa những chuyển động phức tạp của lòng mình, biết dừng lại để nhận ra đâu là ý con, đâu là tiếng gọi của Chúa. Xin thanh luyện nơi con những bám víu kín đáo của cái tôi, những chọn lựa vẫn còn quy về mình, dù mang dáng vẻ đạo đức. Xin dạy con biết bước vào con đường vâng phục như một hành vi của tình yêu.

Lạy Chúa, xin cho con, trong đời sống cộng đoàn và sứ vụ, biết đón nhận những điều trái ý với lòng khiêm tốn, biết để Chúa dẫn dắt qua những thực tại rất cụ thể của đời sống mỗi ngày. Và nhất là, xin cho con luôn tin rằng khi con ở lại trong ý Chúa, đời con sẽ không bị lạc hướng, nhưng được gìn giữ trong tình yêu trung tín của Ngài. Amen.

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Trần Tuyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 12
  • Máy chủ tìm kiếm 1
  • Khách viếng thăm 11
  • Hôm nay 1,870
  • Tháng hiện tại 74,994
  • Tổng lượt truy cập 16,012,085
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây