Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh (Ga6, 44 - 51)

Thứ tư - 22/04/2026 05:07
Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh (Ga6, 44 - 51)

Suy Niệm: 

“Không ai có thể đến với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”(Ga 6, 44)

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, đám đông vội vã đi tìm Đức Giêsu. Một hình ảnh tưởng như rất đẹp: con người đi tìm Chúa. Nhưng nếu đi sâu hơn, đó không hẳn là một hành trình đức tin, mà là một cơn đói đang đi tìm điều có thể lấp đầy nó. Họ đã được ăn và được no, và họ muốn điều đó tiếp tục.

Chính trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu mở ra một chiều kích sâu hơn: hành trình đến với Ngài không bắt đầu từ nỗ lực của con người, nhưng từ chính sáng kiến của Thiên Chúa. “Không ai có thể đến với tôi, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy.” Con người không tự mình đạt tới Thiên Chúa, nhưng được Thiên Chúa đi bước trước, chạm đến, và âm thầm lôi kéo từ bên trong.

Sự “lôi kéo” ấy là một sức hút của tình yêu. Chúa Cha đánh động tâm hồn, khơi dậy một nỗi khát sâu xa, và dẫn con người đến với Đức Kitô. Vì thế, đến với Đức Giêsu là một chuyển động nội tâm, trong đó con người dần được mở ra để đón nhận một sự sống đến từ Thiên Chúa.

Chính trong tương quan ấy, Đức Giêsu mặc khải mình là Bánh Hằng Sống. Ngài không chỉ ban một điều gì đó, nhưng ban chính mình. “Bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi, để cho thế gian được sống.” Như thế, tin là bước vào một tương quan, là để cho đời mình được nuôi dưỡng bởi chính sự sống của Đức Kitô. Và sự sống ấy luôn mang dấu ấn của trao hiến: ai đón nhận Bánh Hằng Sống, cũng được mời gọi bước vào cùng một logic của tình yêu, đó là trao ban chính mình.

Trong ánh sáng ấy, con xác tín rằng ơn gọi của con đến từ ân ban của Thiên Chúa. Có một lúc nào đó, con đã được chạm đến rất âm thầm: một câu Lời Chúa, một biến cố, một thao thức không thể dập tắt. Và con đã bước đi. Sự “lôi kéo” của Thiên Chúa vẫn tiếp tục, mỗi ngày. Và chính ở đây, đời sống thánh hiến trở nên thật nhất trong những chuyển động rất nhỏ của nội tâm. Dần dần, hành trình đời sống thánh hiến là hành trình con để mình được giữ lại trong Thiên Chúa và để cho sự sống của Ngài lớn lên trong con để biến đổi cách con nghĩ, cách con yêu, và cách con hiện diện giữa cộng đoàn.


Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng chính Chúa Cha đã lôi kéo con đến với Chúa. Không phải vì con xứng đáng, nhưng vì Chúa đã yêu và đã chọn con. Xin cho con mỗi ngày biết mở lòng để đón nhận sự lôi kéo dịu dàng ấy, biết nhận ra tiếng Chúa giữa bao tiếng nói khác trong lòng mình nhất là trong những lúc lòng con dễ khép lại, dễ bằng lòng với chính mình. Xin cho con biết đến với Chúa không chỉ bằng những cố gắng bên ngoài, nhưng bằng một con tim sẵn sàng để được chạm đến và được biến đổi. Và khi được nuôi dưỡng bởi Bánh Hằng Sống, xin cho con cũng biết trở nên tấm bánh được trao ban âm thầm, nhỏ bé, nhưng chân thành trong đời sống cộng đoàn và trong sứ vụ mỗi ngày. Amen.




 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Minh Thùy.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 17
  • Máy chủ tìm kiếm 3
  • Khách viếng thăm 14
  • Hôm nay 2,197
  • Tháng hiện tại 77,634
  • Tổng lượt truy cập 16,014,725
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây