Tin Mừng: Ga 1, 29-34
29 Ngày hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian.
30 Đây chính là Đấng mà tôi đã nói rằng: ‘Có Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi’.
31 Phần tôi, trước tôi không biết Người, nhưng tôi đã đến làm phép rửa bằng nước để Người được tỏ mình ra trong Israel”.
32 Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần, như chim bồ câu, từ trời xuống ngự trên Người.
33 Và trước tôi không biết Người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi: ‘Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì chính người đó là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần’.
34 Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa”.
Suy Niệm:
“Có Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi” (Ga 1, 30)
Sau khi chiêm ngắm vinh quang của Ngôi Lời có từ muôn thuở, Tin Mừng theo thánh Gioan không giữ chúng ta ở lại trên đỉnh cao huy hoàng ấy. Ánh sáng vĩnh cửu không chói lòa, nhưng tự hạ để bước vào lịch sử con người. Vinh quang của Thiên Chúa được che giấu trong thân phận phàm nhân.
Từ cõi đời đời, câu chuyện cứu độ lặng lẽ chuyển về bờ sông Giođan. Ở đó, có một con người khiêm tốn đứng làm chứng, và một cử chỉ rất nhỏ: thánh Gioan Tẩy Giả chỉ tay. Cử chỉ ấy mở ra toàn bộ Tin Mừng hôm nay. Thánh Gioan không giữ ánh nhìn của dân chúng nơi mình, nhưng hướng họ về Đức Giêsu và tuyên xưng: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Thánh Gioan không chiếm chỗ trung tâm. Thánh Gioan lui lại, để Đức Giêsu được tỏ lộ.
Hình ảnh “Chiên” đưa chúng ta trở về ký ức Vượt Qua của dân Israel: con chiên bị sát tế để dân được giải thoát khỏi ách nô lệ. Nhưng nơi Đức Giêsu, hình ảnh ấy đạt tới tột đỉnh. Người hiến mình để xoá bỏ tội trần gian. Điều làm ta dừng lại là lời thú nhận rất thật của thánh Gioan: “Tôi đã không biết Người.” Không phải vì thánh nhân xa lạ với Đức Giêsu, nhưng vì mầu nhiệm Thiên Chúa luôn vượt quá mọi hiểu biết tự nhiên. Chỉ khi Thánh Thần ngự xuống và ở lại trên Đức Giêsu, thánh Gioan mới nhận ra căn tính sâu xa của Người.
Giữa đám đông đang ngưỡng mộ mình, thánh Gioan thốt lên một lời đầy nghịch lý: “Có Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” Đức Giêsu đến sau thánh Gioan trong dòng thời gian, nhưng lại có trước trong vĩnh cửu. Đức Giêsu xuất hiện muộn trong lịch sử, nhưng là Nguồn mạch của mọi lịch sử. Nhận định ấy cho thấy một đức tin sâu xa và một tự do nội tâm sâu sắc của thánh nhân: dám lùi lại để Đức Giêsu được tỏ lộ.
Sứ mạng của thánh Gioan vì thế trở nên trong suốt. Cả đời thánh Gioan Tẩy Giả là một cử chỉ tự xoá mình đi, để Danh Thánh Chúa Giêsu được nhận biết. Đó là sự khiêm tốn thẳm sâu luôn biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa và không chiếm lấy điều không thuộc về mình.
Lạy Chúa, chiêm ngắm thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay, con nhận ra nơi thánh nhân một sự tự do nội tâm. Giữa lúc dân chúng tìm đến với thánh nhân và đặt nhiều kỳ vọng vào thánh Gioan, thánh Gioan không nói về mình, nhưng lặng lẽ chỉ về Đức Giêsu và xác tín: “Có Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” Lời tuyên xưng ấy không chỉ là một cử chỉ khiêm nhường, mà là một lựa chọn sống.
Trong linh đạo Mến Thánh Giá, con được mời gọi bước vào cùng một con đường ấy. Đời sống thánh hiến của con không được đo bằng những việc lớn lao hay những thành quả dễ thấy, nhưng bằng việc con có để cho Chúa được lớn lên trong từng chọn lựa rất nhỏ mỗi ngày. Thập giá của con nằm ở sự trung tín âm thầm: một lời nhịn nhục khi bị hiểu lầm, một sự im lặng bình an trước điều làm con tổn thương, một thái độ khiêm tốn khi phục vụ, sự nhiệt thành với những công việc không tên trong cộng đoàn mà không ai để ý. Chính trong những khoảnh khắc ấy, con được mời gọi lùi lại, để Chúa có thêm chỗ để hiện diện và hành động. Khi con chấp nhận không được nhìn nhận, không được nhắc tên, không được hiểu trọn vẹn, con dần học biết buông bỏ nhu cầu khẳng định mình, để đời sống của con trở nên trong suốt hơn trước ánh sáng của Chúa. Đó là thập giá rất nhỏ, nhưng là nơi giúp con được mài giũa mỗi ngày.
Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhận ra rằng Đức Giêsu “có trước” thánh nhân. Trước khi thánh Gioan thi hành sứ mạng, Thiên Chúa đã hiện diện và hoạt động từ đời đời. Cũng thế, con hiểu rằng trước khi con chọn Chúa, Chúa đã chọn con. Ý thức ấy giúp con trở về với nguồn mạch của ơn gọi là ân ban nhưng không của Thiên Chúa dành cho con, để con không bám víu vào thành công hay thất bại, nhưng ở lại trong sự phó thác và bình an của người được yêu, được chọn, được gọi và được thánh hiến.
Lạy Chúa, xin cho con học biết khiêm tốn hơn mỗi ngày, nhờ đó con biết nhỏ lại để Chúa được lớn lên trong con. Xin cho con can đảm xoá mình đi, để trong từng suy nghĩ, từng việc làm, từng lời con nói đều phản chiếu tình yêu của Chúa. Nguyện cho những cố gắng và sự trung tín nhỏ bé mỗi ngày nơi con trở thành dấu chỉ để người khác nhận ra Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của con. Amen.
Tác giả bài viết: Nữ tu Catarina Như Mai
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn