THỨ BA SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH (Mc 6, 34 - 44)

Thứ hai - 05/01/2026 03:59
THỨ BA SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH (Mc 6, 34 - 44)

Tin Mừng: Mc 6, 34-44
 

34 Ra khỏi thuyền,  Đức Giêsu  thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều.

35 Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, 36 xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”.

37 Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”.

38 Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh ? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”.

39 Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi.

41 Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người.

42 Và tất cả đều ăn no. 43 Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. 44 Mà số người ăn là năm ngàn người.

Suy Niệm: 

“Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn dắt” (Mc 6,34).

Có những lúc con người chỉ mong được nghỉ ngơi sau những ngày bôn ba với công việc. Các môn đệ cũng thế, họ cần một khoảng lặng sau những miệt mài với sứ vụ. Chúa Giê-su hiểu điều đó, và Ngài đã đưa các ông đến một nơi thanh vắng.

Nhưng chính trong khoảnh khắc đáng lẽ được nghỉ ngơi ấy, lòng thương xót của Thiên Chúa lại mở ra. Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa không ở lại trong sự yên tĩnh ấy. Vừa ra khỏi thuyền, Ngài đã thấy một đám đông bơ vơ, “như đàn chiên không người chăn dắt”, và Ngài đã chạnh lòng thương. Từ ánh nhìn ấy, Chúa Giê-su đi đến một chọn lựa: từ bỏ quyền được nghỉ ngơi chính đáng để ở lại với con người trong cơn đói của họ. Từ lòng thương xót ấy, Chúa trao ban Lời và mời gọi các môn đệ cộng tác bằng phần ít ỏi mình có.

Tin Mừng kể một chi tiết rất nhỏ, nhưng lại mang sức nặng, lột tả rõ nét con người và sứ mạng của Đức Giê-su: “Đức Giê - su ra khỏi thuyền.” Người vừa tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi với các môn đệ, vừa mong được ở lại trong thinh lặng sau những ngày sứ vụ mệt mỏi. Nhưng khi bước ra, Người không khép mình lại trong nhu cầu riêng, mà mở trái tim ra trước nỗi khốn cùng của con người.

“Ra khỏi thuyền” nghĩa là ra khỏi khoảng an toàn, ra khỏi quyền được nghỉ ngơi chính đáng, ra khỏi sự khép kín và những tính toán rất người nơi chính mình. Và chính trong hành động “ra khỏi thuyền” ấy, lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ lộ.

Tin Mừng khởi đi từ trái tim của Đức Giê-su. Trước khi có bánh được bẻ ra, đã có lòng thương xót bị đánh động. Trước khi dân được no nê, đã có một cái nhìn dừng lại với sự thấu cảm, phát xuất từ cõi lòng vô biên của Thiên Chúa. Giữa đám đông mệt mỏi, đói khát và bơ vơ, Đức Giê-su không thấy một vấn đề cần giải quyết, nhưng thấy những con người cần được yêu thương, chăm sóc và hướng dẫn. Người nuôi họ trước hết bằng Lời, vì Người biết: con người không chỉ đói bánh, mà còn đói ý nghĩa để sống.

Khi chiều xuống, các môn đệ muốn cho đám đông giải tán. Nhưng Đức Giê-su trao cho các ông một sứ mạng: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Người không bảo các ông hãy đi tìm thêm, cũng không chờ có đủ điều kiện. Dù chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, người môn đệ vẫn được mời gọi đặt cái ít ỏi của mình trong tay Chúa. Phép lạ không phát sinh từ sự đầy đủ, nhưng từ một trái tim dám trao ban. Bánh được hóa nhiều vì đã được bẻ ra. Cuộc đời cũng sinh ích khi chấp nhận bị bẻ ra vì yêu.

Bài Tin Mừng khép lại thật viên mãn và dư tràn: mọi người đều ăn no, và còn dư lại mười hai thúng. Khi người môn đệ dám ra khỏi thuyền, dám để lòng mình chạm vào nỗi đói khát của con người, Thiên Chúa làm phần còn lại, vượt quá những gì ta tính toán.

Lạy Chúa, suy niệm Lời Chúa hôm nay, điều đánh động con không phải là phép lạ bánh hóa nhiều, mà là khoảnh khắc Chúa bước ra khỏi thuyền. Người đã có quyền ở lại trong mệt mỏi chính đáng của mình, nhưng Người chọn bước ra để trái tim mình chạm vào nỗi đói khát của con người. Hành động ấy trở thành một lời chất vấn cho lòng con: giữa những nhịp sống đều đặn, những bổn phận quen thuộc và cả những việc đạo đức được chu toàn, trái tim con có còn biết chạnh lòng thương trước những phận người bơ vơ quanh mình không?

Lạy Chúa Giê-su, khi chiêm ngắm hình ảnh Chúa “ra khỏi thuyền”, con nhận ra không ít lần con cũng ở trong con thuyền của riêng mình: thuyền của bổn phận quen thuộc, của nhịp sống ổn định, của những giới hạn rất hợp lý mà con tự trấn an rằng ai cũng thế. Đó là con thuyền của những việc đạo đức được chu toàn đúng giờ, nhưng trái tim thì khép lại. Con sợ phải ra khỏi thuyền, vì con hiểu rằng “ra khỏi thuyền” là  đồng nghĩa với việc dám bước vào những “đói khát” của con người, là để đời mình bị xáo trộn và bị bẻ ra vì yêu.

Giữa thế giới hôm nay, vẫn còn đó những “đám đông bơ vơ không người chăn dắt”, Đức Giê-su vẫn tiếp tục ra khỏi thuyền. Và Người cũng đang chờ đợi con sẵn sàng bước theo Người, ra khỏi chính mình, ra khỏi con thuyền của an toàn của cuộc đời con. Để mở lòng ra với nhu cầu của “đám đông bơ vơ” hôm nay ngay trong cuộc sống của con. Có như thế cuộc sống của con mới có thể trở nên dấu chỉ của lòng thương xót giữa đời.

Lạy Chúa, xin cho con dám ra khỏi con thuyền của mình mỗi ngày: ra khỏi sự an toàn quen thuộc, ra khỏi những bổn phận được chu toàn mà trái tim còn khép kín. Xin cho con biết để lòng mình bị chạm đến trước nỗi đói khát của anh chị em, dù điều đó làm con mệt thêm và buộc con phải bẻ mình ra vì yêu. Xin nhận lấy phần ít ỏi của con như năm chiếc bánh và hai con cá, để trong tay Chúa, nó trở thành của ăn cho nhiều người. Và xin cho con tin rằng: khi con dám bước ra vì yêu, chính Chúa sẽ làm phần còn lại, vượt quá những gì con có thể nghĩ tới. Amen.



 

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Nguyễn Liên

 Tags: suy niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 171
  • Máy chủ tìm kiếm 3
  • Khách viếng thăm 168
  • Hôm nay 14,383
  • Tháng hiện tại 41,209
  • Tổng lượt truy cập 15,689,376
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây