Ngày 31/12/2025 – NGÀY 7 TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH (Ga1, 1-18)

Thứ ba - 30/12/2025 04:17
Ngày 31/12/2025 – NGÀY 7 TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH (Ga1, 1-18)

Tin Mừng: Ga 1,1-18

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.
2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.
3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.
5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan.
7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.
8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.
11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
15 Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói:
Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”
16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.
17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có.
18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Suy Niệm:

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14)

Ngay từ những dòng đầu tiên, Tin Mừng theo thánh Gioan đưa chúng ta vượt qua thời gian và không gian để trở về “thuở ban đầu”: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.” Không phải một ý niệm trừu tượng, cũng không phải một nguyên lý xa vời, nhưng là một Ngôi Vị sống động, hiện hữu từ muôn đời trong tương quan yêu thương với Chúa Cha. Ngôi Lời là Thiên Chúa, và cũng là Đấng luôn hướng về con người.

Tin Mừng theo thánh Gioan mở ra bằng một mầu nhiệm: mầu nhiệm Thiên Chúa tự bày tỏ chính mình. Ngôi Lời hằng hữu, sống trong vinh quang đời đời và trong tương quan yêu thương trọn vẹn với Chúa Cha. Nhưng mầu nhiệm ấy không dừng lại nơi vinh quang của Ngôi Lời hằng hữu: Người đã chọn đi vào phận người.

Người đã đến trong thế gian do chính Người tạo thành, nhưng thế gian đã không nhận ra Người. Ánh sáng đã chiếu soi, nhưng bị khước từ. Ngay từ đầu, Tin Mừng theo thánh Gioan đã đặt mầu nhiệm Nhập Thể trong bóng tối của sự từ chối, như một lời báo trước về con đường thập giá. Ánh sáng không xua tan bóng tối bằng quyền lực, nhưng chấp nhận bị bóng tối bao phủ, để cứu độ từ bên trong.

“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” Thánh Gioan không dùng những từ nhẹ nhàng hay mang tính biểu tượng. Thánh nhân nói thẳng: Ngôi Lời đã trở nên người phàm, thân phận mong manh, dễ tổn thương và phải chết. Điều này khẳng định rằng: Thiên Chúa không cứu độ con người từ bên ngoài, nhưng đi vào chính thân phận con người, chia sẻ trọn vẹn kiếp sống giới hạn của chúng ta. Nhập thể không phải là một giai đoạn tạm thời, mà là lựa chọn dứt khoát của tình yêu tự hiến.

Ngôi Lời “cư ngụ” giữa chúng ta, nghĩa là dựng lều ở lại, như Thiên Chúa từng đồng hành với dân Ít-ra-en trong sa mạc. Nhưng giờ đây, Lều Hội Ngộ không còn bằng vải hay đá, mà chính là thân thể Đức Giêsu Kitô. Nơi Người, Thiên Chúa hiện diện giữa lịch sử, giữa khổ đau, giữa bóng tối của một thế gian không đón nhận ánh sáng. Thiên Chúa không còn ở xa, không còn ẩn mình sau những nghi thức, nhưng ở lại trong xác phàm bị tổn thương và bị đóng đinh.

Thiên Chúa không chỉ “đến thăm”, nhưng ở lại, dựng lều giữa phận người mong manh. Ngôi Lời mang lấy xác phàm, mang lấy những giới hạn, những thương tích và cả thập giá, để con người không còn đơn độc trong khổ đau. Thiên Chúa chọn con đường tự hạ, để cứu độ bằng tình yêu hiến trao đến tận cùng.

Ngay từ mầu nhiệm Nhập Thể, bóng dáng Thập Giá đã hiện diện. Khi Ngôi Lời mang lấy xác phàm, Người chấp nhận con đường bị từ chối, bị bách hại và bị trao nộp. Chính nơi sự tự hủy ấy, vinh quang Thiên Chúa được tỏ lộ: vinh quang của tình yêu hiến trao đến tận cùng.

Lạy Chúa suy niệm Tin Mừng hôm nay, mời gọi con mở lòng đón nhận Ngôi Lời đang ở lại giữa cuộc sống của con, đặc biệt trong những mong manh và thập giá hằng ngày. Khi Thiên Chúa đã chọn cư ngụ trong thân phận con người, đi vào trong những bấp bênh, yếu đuối, vấp ngã của con thì chính nơi những giới hạn ấy, sự sống và bình an tiếp tục được sinh ra cho con.

Mầu nhiệm “Ngôi Lời đã trở nên người phàm” mời gọi con là người nữ tu Mến Thánh Giá trở về với chính đời sống, nơi những yếu đối, vấp ngã của mình, nơi ấy Thiên Chúa đang âm thầm ở lại. Như Đức Giêsu đã chọn mang lấy thân phận mong manh, con cũng được mời gọi đón nhận những giới hạn, mệt mỏi và thập giá hằng ngày với lòng tín thác. Đón nhận những trái ý, những biến cố bất ngờ làm con hoang mang và khổ đau với lòng kiên nhẫn, tin tưởng vào Chúa. Đón nhận những yếu đuối, vấp ngã và chấp nhận những gì là  bấp bênh nơi bản chất con người của chính bản thân con. Có như vậy con mới để Ngôi Lời cư ngụ trong những mong manh của mình, đời sống thánh hiến của con mới có thể trở thành một “lều hội ngộ” nhỏ bé, nơi người khác có thể cảm nhận được sự gần gũi, đơn giản và bình an nơi cuộc sống của con vì có Chúa luôn hiện diện cùng con.

Lạy Chúa, Chúa đã trở nên người phàm và ở lại với con vì yêu thương con và muốn cứu độ con, xin cho con biết mở lòng để Chúa cư ngụ trong chính đời sống nhỏ bé của mình. Giữa những giới hạn, bấp bênh và thập giá âm thầm mỗi ngày, xin con đừng khép lại, nhưng biết tin rằng Chúa đang ở đó, rất gần, rất lặng. Ước gì đời sống thánh hiến của con, dù đơn sơ và không hoàn hảo, vẫn trở thành một khoảng không gian cho tình yêu Chúa được ở lại, để con có thể lan tỏa sự dịu dàng và bình an trong môi trường con đang sống.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Thu Huyền

 Tags: suy niệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 31
  • Máy chủ tìm kiếm 2
  • Khách viếng thăm 29
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 53,001
  • Tổng lượt truy cập 15,316,158
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây